Có 3 kết quả được tìm thấy
Cứ khoảng tháng 4 đến tháng 6 hàng năm, những cánh rừng sú, vẹt ven biển huyện Kim Sơn lại nở hoa trắng muốt cả một vùng. Đó cũng là lúc các chủ ong đưa đàn ong của mình về đây, để chắt chiu những giọt mật thơm ngon, sánh mịn, đậm đà hương biển.
Kim Sơn là vùng đất mở, hàng năm bồi tụ tiến ra biển từ 80- 100m. Chính vì thế Kim Sơn gắn với lịch sử của những cuộc chinh phục quai đê lấn biển. Kim Sơn có 18km bờ biển. Những cánh rừng ngập mặn trải dài, bãi bồi, cửa sông là nơi hội tụ của hơn 500 loài động, thực vật thủy sinh, hơn 50 loài cây ngập mặn, 200 loài chim, trong đó có nhiều loài quý hiếm đã được ghi vào sách đỏ thế giới.